"Nhờ em dâu trông con, bị chê nuôi con 'kiểu công nghiệp', tôi phản ứng thì chồng yêu cầu xin lỗi"
Chồng tôi và em trai quyết định mua hai căn nhà liền kề để hỗ trợ lẫn nhau. Em dâu đã cưới 6 năm nhưng chưa có con, rất quý con tôi. Tôi thường gửi con cho em dâu khi bận rộn và thấy yên tâm vì em ấy nhiệt tình giúp đỡ. Một hôm, khi chồng chưa về, tôi đưa con sang gửi em dâu để đi làm tóc. Em ấy còn nói sẽ nấu bữa tối cho con tôi. Khi tôi về lúc 8h tối, em dâu đang tắm và bảo con tôi đã ra đầu hẻm mua đồ chơi với 30 nghìn đồng. Tôi rất giận nhưng vẫn đi tìm con. Sau 10 phút tìm kiếm không thấy, tôi quay lại trách em dâu vì cháu mới 4 tuổi, chưa biết tiêu tiền và không nên ra ngoài vào lúc tối như vậy.
Em dâu không có con nên không hiểu được nỗi lòng. Trong lúc tôi đang nổi giận với con trai vì mua đồ chơi, em dâu đã chặn lại và bị tôi đánh nhầm. Em nói rằng vợ chồng tôi nuôi con như nuôi gà công nghiệp, không dám để con ra ngoài. Em kể hồi nhỏ tự đạp xe đến trường và làm việc. Tôi phản bác rằng bây giờ có nhiều nguy hiểm cho trẻ em. Sau đó, tôi kéo con về và kể với chồng. Không ngờ, chồng lại yêu cầu tôi xin lỗi em dâu vì đã xúc phạm nỗi đau của cô ấy.
Chồng nói em dâu chỉ muốn cháu giỏi giang, không có ý xấu. Nhưng ai biết được thật sự em dâu nghĩ gì? Trong chuyện này, em ấy rõ ràng sai, sao tôi phải xin lỗi?


Source: https://afamily.vn/nho-em-dau-trong-con-lai-bi-mang-tieng-nuoi-con-kieu-cong-nghiep-toi-phan-ung-lai-thi-chong-bat-phai-qua-xin-loi-20200524172940705.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng